Cảnh sát đặc nhiệm về làng

Thứ hai, 12/06/2017 09:00

(Cadn.com.vn) - Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi có chuyến thực tế cùng các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 (TĐCSĐNS3) khi đơn vị có chuyến hành quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện công tác dân vận tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang). Theo chân Thượng úy Nguyễn Đức Đại, trợ lý chính trị TĐCSĐNS3, chúng tôi di chuyển bằng xe máy từ Trung tâm TP Đà Nẵng lên xã Hòa Bắc. Vượt qua hơn 30km đường gồ ghề dưới tiết trời nắng như đổ lửa để đến thôn Nam Mỹ (xã Hòa Bắc), nơi đơn vị đóng quân làm nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những nỗ lực trên thao trường của CBCS cảnh sát đặc nhiệm.

Hôm chúng tôi có mặt, đơn vị đang huấn luyện bài tập giải cứu nạn nhân bị đối tượng có sử dụng hung khí khống chế trong rừng. Trên quả đồi to, dưới cái nắng gắt không dưới 40 độ, các chiến sĩ CSĐN nhất tề theo mệnh lệnh chỉ huy, di chuyển rất cơ động, khéo léo vượt các chướng ngại vật theo đúng đội hình chiến đấu để áp sát mục tiêu. Chúng tôi chỉ với máy ảnh trên tay nhưng chạy bở hơi tai cũng không tài nào theo kịp các chiến sĩ di chuyển trong rừng chồi. Rất nhanh chóng, đối tượng khống chế nạn nhân tại một ngôi nhà trong rừng đã bị bắt giữ và cuộc giải cứu kết thúc an toàn. Kết thúc bài huấn luyện, trên nét mặt của CBCS ai nấy đều ánh lên niềm vui dù rất mệt. Bởi hơn ai hết, họ hiểu được nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và ngành giao phó, mồ hôi trên thao trường đổ càng nhiều thì cuộc sống nhân dân sẽ được bình yên.

Trung tá Phạm Mạnh Cường, Tiểu đoàn Trưởng TĐCSĐNS3 tặng quà cho người dân xã Hòa Bắc.

Tiếp chuyện với chúng tôi tại nơi đơn vị đóng quân là Trường Tiểu học thôn Nam Mỹ, Trung tá Phạm Mạnh Cường, Tiểu đoàn Trưởng TĐCSĐNS3 cho biết, đợt huấn luyện này kéo dài 25 ngày. Ngoài kế hoạch huấn luyện các bài tập thuộc về nghiệp vụ, lần này đơn vị còn chú trọng  công tác dân vận tại địa phương. Cụ thể, đơn vị sẽ giúp người dân thôn Nam Mỹ dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp các hộ gia đình chính sách, khó khăn cải tạo vườn. Đặc biệt, đơn vị còn trích kinh phí từ nguồn quỹ đóng góp của đơn vị tặng 20 suất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách của xã và tổ chức giao lưu thể thao với thanh niên địa phương.

Khi được hỏi về sự đổi thay của địa phương khi có CSĐN về giúp dân, ông Trần Thanh Hùng,Trưởng thôn Nam Mỹ không giấu được niềm vui phấn khởi cho biết, toàn thôn hiện có 135 hộ dân với khoảng 459 người. Đời sống của người dân miền núi còn khá vất vả, đường sá đi lại khó khăn. Toàn thôn có 35ha đất nông nghiệp,  phần lớn được người dân sử dụng trồng rừng, chỉ khoảng 2.8 ha trồng lúa và các cây rau màu khác. Từ ngày có các anh CSĐN về làng, bà con ai cũng vui mừng. Các anh vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với bà con, ngoài công tác huấn luyện còn giúp dân làm nhiều việc. Đơn cử như chỉ hơn 1 tuần đóng quân tại thôn, các chiến sĩ CSĐN đã giúp địa phương khơi thông nạo vét 450m kênh mương chống úng cho 2,8ha ruộng, dọn vệ sinh khu Tái định cư Nam Mỹ và giúp một số hộ dân cải tạo vườn tạp. Trong kế hoạch những ngày sắp tới, các chiến sĩ còn giúp Trường Mầm Non thôn Nam Mỹ sửa bờ rào, trồng 220 cây  Keo và Sao đen.

Thiếu tá Phạm Văn Hiếu, Phó tiểu Đoàn trưởng TĐCSĐNS3, người trực tiếp chỉ đạo công tác huấn luyện tại thao trường cho biết, trong thời gian hành quân dã ngoại và thực hiện công tác dân vận tại xã Hòa Bắc, đơn vị được chính quyền và người dân thôn Nam Mỹ quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều mặt. Không chỉ Hòa Bắc, trong các chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận hằng năm, TĐCSĐNS3 đều có chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn đóng quân, ra quân thi công các tuyến đường bê-tông theo tiêu chuẩn “Đường bê-tông nông thôn mới”. Đến nay, có hơn 4.900 lượt CBCS tham gia làm gần 2.310m đường bê-tông; tổ chức phát quang, làm vệ sinh và san lấp 11,5 km đường giao thông liên thôn, liên xã; giúp đỡ các gia đình neo người thu hoạch nông sản; làm 15 nền nhà và giúp bà con di dời nhà ở...

 Các chiến sĩ CSĐNS3 nạo vét kênh mương nội đồng.

Đặc biệt nhất là năm 2013 và năm 2014, TP Đà Nẵng chịu ảnh hưởng lớn do hậu quả của thiên tai bão lụt gây ra, nhiều cây cối bị đổ ngã gây ách tắc giao thông, nhiều trường học và nhà dân bị bão tàn phá nặng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BCH TĐCSĐNS3, 100% cán bộ đoàn viên trong đơn vị đã tích cực tham gia công tác chằng, chống nhà cửa, phát quang cây cối, khắc phục hậu quả. Có hơn 400 lượt CBCS tham gia gặt lúa “chạy lũ” giúp dân trên địa bàn xã Hòa Nhơn; tổ chức tháo gỡ hệ thống mái tôn, di dời cây cối bị bão tàn phá và dọn vệ sinh tại  trường học,  nghĩa trang liệt sỹ, trung tâm văn hóa thuộc xã, thu gom rác trên các tuyến đường dân sinh.

Gần 1 ngày theo chân CBCS TĐCSĐNS3, chúng tôi phần nào cảm nhận được những nỗ lực, phấn đấu của các anh trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Các anh giúp dân làm kinh tế, giao lưu văn hóa thể thao với dân, hăng say huấn luyện vì nhân dân phục vụ. Các anh đã cống hiến tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Ngọc Hà – Nguyên Thảo